Tổng thống Mỹ Donald Trump (Trump) hôm thứ Sáu (20/3) đã tham dự một sự kiện tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ, nơi ông trao “Cúp Tổng tư lệnh ba quân” cho đội bóng bầu dục của học viện. Không khí tại hiện trường khá thoải mái, với nhiều tương tác vui vẻ.

Ông Trump tham dự lễ trao giải của Học viện Hải quân. (Ảnh chụp màn hình video Nhà Trắng)

Khi đội bóng tặng ông một quả bóng bầu dục và một chiếc mũ bảo hiểm, ông Trump cầm chiếc mũ lên và cười nói: “Thứ này nặng thật, cổ phải đủ khỏe mới chịu nổi.”

Một cầu thủ đứng bên cạnh lập tức đùa lại: “Ngài là người khỏe nhất ở đây, cổ của ngài chắc chắn không vấn đề gì!” khiến cả khán phòng bật cười.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng đùa rằng bác sĩ của ông từng nhận xét rằng trong ba người Bush, Obama và Trump, thì Trump chắc chắn là người khỏe mạnh nhất, “nếu ông ấy không ăn đồ ăn nhanh, ông ấy có thể sống đến 200 tuổi!” Ông cũng có màn tương tác với cựu bác sĩ Nhà Trắng, hiện là nghị sĩ Ronny Jackson.

Ông Trump nói: “Ông ấy là một trong những người được yêu thích nhất trong Quốc hội! Nhưng tôi không quan tâm điều đó — điều tôi quan tâm là ông ấy từng là bác sĩ của tôi, và ông ấy nói tôi là người khỏe mạnh nhất. Chẳng lẽ tôi còn khỏe hơn cả những người đang ngồi ở đây sao?!”

Nói về Iran, ông Trump: quân đội Mỹ “không ai có thể đánh bại”

Bên cạnh không khí nhẹ nhàng, ông Trump cũng đề cập đến các hoạt động quân sự hiện tại của Mỹ nhằm vào Iran.

Ông cho biết, dù Iran sở hữu vũ khí và trang thiết bị từ Nga và Trung Quốc, nhưng khi đối đầu với quân đội Mỹ thì “hoàn toàn vô dụng”.

Ông Trump nói: “Hải quân của họ không còn, không quân không còn, hệ thống phòng không không còn, radar cũng không còn, lãnh đạo cũng không còn.” Ông nhấn mạnh: “Không có bất kỳ lực lượng nào trên thế giới có thể đánh bại Hải quân Mỹ hay quân đội Mỹ, chúng tôi là mạnh nhất.”

Chiến quả của quân đội Mỹ: tấn công 7.800 mục tiêu, 120 tàu chiến

Ông Trump cũng cho biết các hoạt động quân sự chống Iran hiện “đang tiến triển rất tốt”, đồng thời khen ngợi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine.

Theo thông tin do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ công bố, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 7.800 mục tiêu tại Iran và phá hủy hơn 120 tàu thuyền. Ông Hegseth cho biết 11 tàu ngầm của Iran cũng đã bị tiêu diệt. Tướng Caine cho biết, trong giai đoạn đầu chiến dịch, quân đội Mỹ đã sử dụng các biện pháp mạng và không gian để gây nhiễu và làm tê liệt hệ thống liên lạc và trinh sát của Iran, khiến hệ thống phòng không của nước này “bị mù”, từ đó giúp không quân Mỹ và Israel nhanh chóng giành quyền kiểm soát bầu trời. Hiện tại, quân đội Mỹ đã mở rộng phạm vi hoạt động, tiến sâu vào miền đông Iran để tiến hành các cuộc tấn công.

Ông Trump: Iran “không còn ai để đối thoại”

Ông Trump cũng cho rằng dưới các đòn tấn công liên tục, tầng lớp lãnh đạo của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Ông nói: “Lãnh đạo của họ không còn, lớp tiếp theo cũng không còn, lớp tiếp nữa phần lớn cũng không còn”.

Ông Trump cho rằng hiện nay “không còn ai muốn làm lãnh đạo”, và Mỹ thậm chí “không tìm được người để đối thoại”.

Lý Ngọc t/h