Vào thứ Bảy (7/3), Tổng thống Iran và là thành viên của hội đồng lãnh đạo lâm thời Masoud Pezeshkian hiếm hoi đưa ra tuyên bố xin lỗi, cố gắng hạ nhiệt căng thẳng với các quốc gia láng giềng. Trong khi đó, UAE ra cảnh báo cứng rắn tới Iran, hiếm hoi gọi nước này là ‘kẻ thù’.

Ông Masoud Pezeshkian, Tổng thống đương nhiệm của Iran, tại thành phố New York, ngày 7 tháng 10 năm 2025. (Ảnh: Shutterstock)

Tuy nhiên, lực lượng nắm thực quyền là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngay lập tức đưa ra thông điệp cứng rắn đối nghịch, tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực. Sau lời xin lỗi của tổng thống, nhiều nước vùng Vịnh vẫn liên tục đánh chặn các đợt tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Trong một bài phát biểu với bối cảnh đơn giản, ông Pezeshkian hiếm khi “thay mặt cá nhân gửi lời xin lỗi” tới các nước láng giềng đã bị Iran tấn công trong những ngày qua.

Ông giải thích rằng sau khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng nhiều chỉ huy cấp cao thiệt mạng, một số lực lượng vũ trang đã rơi vào trạng thái “tự do khai hỏa” (fire at will), dẫn đến việc tấn công nhầm vào các quốc gia không phải là kẻ thù.

Ông nhấn mạnh rằng hội đồng lãnh đạo lâm thời đã ra lệnh: trừ khi cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ của các nước láng giềng, quân đội bị nghiêm cấm phóng tên lửa về phía các quốc gia này.

Tuy nhiên, lập trường ôn hòa của Pezeshkian đã vấp phải sự phản đối từ phe cứng rắn trong nước. Ngay trước và sau bài phát biểu, IRGC thông qua truyền thông nhà nước đã công bố chiến dịch tấn công đợt thứ 25 mang mật danh “Ya Ali ibn Abi Talib”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào tài sản của Mỹ và Israel sẽ tiếp tục, và mọi căn cứ quân sự Mỹ từng được sử dụng làm nguồn phát động “hành động xâm lược” — bao gồm các cơ sở tại United Arab Emirates, Kuwait, BahrainJordan — đều là mục tiêu.

IRGC thậm chí tuyên bố rằng vào rạng sáng thứ Bảy họ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Al Dhafra Air Base ở UAE. Tuy nhiên, phía UAE nhiều lần khẳng định lãnh thổ của họ không được sử dụng cho các hoạt động quân sự chống Iran.

Các nước láng giềng vẫn tiếp tục đánh chặn

Thực tế cho thấy các mối đe dọa của IRGC không hề dừng lại sau cam kết của tổng thống. Chỉ vài giờ sau lời xin lỗi của Pezeshkian, các hệ thống phòng không của các nước láng giềng vẫn duy trì tình trạng cảnh giác cao.

Bộ Quốc phòng UAE xác nhận rằng trong ngày thứ Bảy đã phát hiện 16 tên lửa đạn đạo, trong đó 15 quả bị đánh chặn thành công; sân bay Dubai International Airport đã phải tạm thời ngừng hoạt động vì sự cố này.

Quân đội Jordan cho biết kể từ khi chiến sự bắt đầu, nước này đã phải đối phó với tổng cộng 119 tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời nhấn mạnh lãnh thổ Jordan không được sử dụng để tấn công Iran.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait vào thứ Bảy đã đánh chặn một máy bay không người lái tấn công, trong khi các còi báo động phòng không tại Bahrain đã vang lên tới 7 lần chỉ trong một ngày.

Tình trạng “ngoại giao xin lỗi nhưng quân sự vẫn tiếp diễn” này cho thấy chính trường Iran và quân đội đang thiếu sự chỉ huy thống nhất sau cái chết của lãnh tụ tối cao Khamenei. Dù tổng thống theo hiến pháp là nhân vật quyền lực thứ hai trong nhà nước, quyền lực của ông lại rất hạn chế trong các vấn đề chiến lược như an ninh và đối ngoại.

Theo Al Jazeera, hiện quyền quyết định các cuộc tấn công thực tế đang nằm trong tay IRGC. Tân chỉ huy của lực lượng này là Ahmad Vahidi được xem là một nhân vật cực kỳ cứng rắn, khiến những cam kết ôn hòa của Pezeshkian trở nên “yếu ớt trước màn hình radar phòng không ngoài thực tế.”

Tổng thống UAE cảnh báo cứng rắn tới Iran

Căng thẳng tiếp tục leo thang ở Trung Đông. Sau khi xung đột nổ ra với Iran vào thứ Bảy tuần trước (ngày 28/2), UAE trở thành một trong những quốc gia vùng Vịnh thường xuyên bị Iran tấn công trả đũa. Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã bất thường khi gọi Iran là “kẻ thù”. Điều này cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong cách UAE mô tả mối quan hệ của mình với Iran.

Trong chuyến thăm một bệnh viện điều trị các nạn nhân của các cuộc không kích của Iran, Al Nahyan cảnh báo rằng ông “muốn gửi một thông điệp tới kẻ thù của UAE”.

“UAE rất đẹp và là một hình mẫu đáng noi theo, nhưng tôi nói với các bạn, đừng để bị đánh lừa bởi điều này (ám chỉ hình ảnh có vẻ ôn hòa của UAE). Tầm ảnh hưởng của UAE rất rộng lớn (ám chỉ khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa hoặc các hành động phòng thủ), và rất mạnh mẽ. Chúng tôi kiên cường và bền bỉ, và chúng tôi không phải là ‘con mồi’ dễ dàng bị nuốt chửng”.

Đây là bài phát biểu công khai đầu tiên của tổng thống UAE kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu.

“Chúng tôi đang hoàn thành trách nhiệm của mình đối với quốc gia, nhân dân và tất cả những người sinh sống tại đây. Cầu mong Allah ban phước lành cho UAE, người dân UAE và tất cả mọi người sinh sống tại UAE, và ban cho UAE sự an ninh và ổn định”, Tổng thống UAE nói thêm. “Tôi đảm bảo với các vị, những gì xảy ra tiếp theo sẽ chứng minh rằng chúng tôi mạnh mẽ hơn”.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết hôm thứ Bảy rằng hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn 16 tên lửa đạn đạo của Iran trong ngày hôm đó, phá hủy 15 quả và một quả rơi xuống biển. Ngoài ra, hệ thống phòng không đã phát hiện 121 máy bay không người lái, trong đó 119 chiếc bị đánh chặn và hai chiếc rơi xuống lãnh thổ UAE.

“Kể từ khi Iran bắt đầu hành động gây hấn công khai, UAE đã phát hiện 221 tên lửa đạn đạo, trong đó 205 chiếc bị phá hủy, 14 chiếc rơi xuống biển và 2 chiếc rơi xuống lãnh thổ UAE”, Bộ Quốc phòng cho biết trên nền tảng mạng xã hội X. “Ngoài ra, UAE đã phát hiện tổng cộng 1.305 máy bay không người lái của Iran, trong đó 1.229 chiếc bị đánh chặn và 76 chiếc rơi xuống lãnh thổ UAE. Tám tên lửa hành trình cũng đã được phát hiện và phá hủy”.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết vụ tấn công của Iran đã khiến ba người thiệt mạng: công dân Pakistan, Nepal và Bangladesh. 112 người khác bị thương nhẹ. Những người bị thương đến từ UAE, Ai Cập, Ethiopia, Philippines, Pakistan, Iran, Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijan, Yemen, Uganda, Eritrea, Lebanon, Afghanistan, Bahrain, Comoros và Thổ Nhĩ Kỳ.

Lý Ngọc t/h