Hôm thứ Sáu (3/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran. Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông đăng tải: “Chỉ cần thêm một chút thời gian, chúng ta có thể dễ dàng khai thông eo biển Hormuz, tiếp cận nguồn dầu mỏ và thu lợi lớn…”

Ông Trump ngồi ghế chỉ huy trong phòng tình huống vào tối thứ Bảy (21/6/2025, giờ miền Đông Hoa Kỳ). (Nguồn: X.com/Nhà Trắng)

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã kéo dài hơn một tháng. Một bộ phận lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã được triển khai tới Trung Đông, trong khi hàng ngàn lính thủy đánh bộ và thủy thủ đang trên đường tăng viện. Trước đó, Tổng thống Trump ám chỉ sẽ tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran trong ít nhất từ 2 – 3 tuần tới.

Giới quan sát đặt câu hỏi liệu phát biểu của ông Trump có hàm ý rằng một hình thức can thiệp trên bộ trực tiếp sắp được triển khai hay không, và nhiều khả năng chiến dịch sẽ bắt đầu từ các hòn đảo chiến lược gần eo biển Hormuz.

Trước đây, ông Trump đã nhiều lần đưa ra các quan điểm khác nhau về việc tái mở cửa eo biển Hormuz, trong đó có việc ám chỉ các quốc gia phương Tây nên tự tiến hành hành động quân sự để đảm bảo nguồn cung dầu mỏ có thể lưu thông qua tuyến hàng hải then chốt này.

Một ngày trước đó, quân đội Mỹ đã ném bom cây cầu lớn nhất của Iran. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát, Mỹ phá hủy cơ sở hạ tầng của Iran.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Trump cảnh báo Iran cần nhanh chóng đạt được một thỏa thuận với Mỹ ngay lập tức, thay vì chờ đến khi chính quyền bị sụp đổ. Tuy nhiên, phía Iran dường như không có ý định chấp nhận đề xuất ngừng bắn từ Washington.

Hiện đang trong dịp lễ Lễ Vượt Qua tại Israel, các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran và lực lượng Hezbollah vẫn diễn ra liên tục. Báo The Wall Street Journal dẫn nguồn quân đội Israel cho biết, Iran và Hezbollah đã phóng hơn 140 quả rocket và tên lửa vào Israel.

Trong khi đó, Iran cũng tiếp tục tấn công các quốc gia láng giềng vùng Vịnh, gây gián đoạn nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ngày thứ Sáu, máy bay không người lái của Iran đã tấn công Kuwait, gây cháy tại mỏ Mina. Ngoài ra, nhà máy lọc dầu Ahmadi của nước này bị tấn công lần thứ ba, cùng với một cơ sở điện lực và khử mặn nước biển cũng bị đánh trúng. Theo quan chức địa phương, “một số bộ phận đã bị thiệt hại vật chất”.

Phóng viên của BBC tại Doha cho biết, việc Iran tấn công các nhà máy khử mặn tại Kuwait có thể khiến khu vực Vịnh Ba Tư vốn khô hạn trở nên không thể sinh sống.

Trong khi đó, bên trong Iran, chính quyền hiện tại vẫn tiếp tục các hoạt động xử tử và bắt giữ những người bất đồng chính kiến. BBC cho biết, âm thanh các đội tuần tra trên đường phố khiến người dân lo sợ, không thể ngủ yên vào ban đêm.

Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, ông Jassim Albudaiwi, tuyên bố các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các quốc gia láng giềng đã vượt qua “mọi lằn ranh đỏ”. Các quốc gia vùng Vịnh kêu gọi Liên Hợp Quốc cho phép thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” nhằm đảm bảo hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, bao gồm cả việc sử dụng lực lượng quân sự. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu về đề xuất này vào thứ Bảy.

Khoảng hơn 11h sáng thứ Sáu (theo giờ miền Đông nước Mỹ), các quan chức Mỹ xác nhận một máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ đã bị bắn rơi trên không phận Iran, quân đội Mỹ đang triển khai chiến dịch cứu hộ. Máy bay có 2 thành viên phi hành đoàn, và theo thông tin mới nhất, đã có 1 người được giải cứu. Đây là lần đầu tiên Iran bắn hạ một máy bay có người lái của Mỹ trong cuộc chiến lần này.