Mở chiếc két sắt cũ thu mua được trong ngày, chị Hương (Hà Tĩnh) tìm thấy một hộp nhựa đựng 5,5 chỉ vàng, nên quyết định trả lại người chủ. 

Chị Hương và chiếc hộp đựng vàng tìm thấy trong chiếc két sắt cũ. (Ảnh: Công an phường Sông Trí/Facebook)

Ngày 20/12, tin từ Công an phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay 5,5 chỉ vàng được tìm thấy vô tình trong chiếc két sắt cũ đã được trao trả về cho đúng chủ nhân, từ sự trung thực của một phụ nữ thu mua phế liệu.

Sau một ngày thu mua phế liệu, chị Đào Thị Hương (SN 1976, trú tại Tổ dân phố 3, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) trở về nhà, kiểm kê lại số phế liệu đã mua, trong đó có một chiếc két sắt cũ. Khi mở chiếc két ra, chị Hương phát hiện bên trong có một hộp nhựa đựng 5,5 chỉ vàng.

Chị Hương mang số vàng tìm thấy đến Công an phường trình báo, nhờ xác nhận với chủ nhân. Chị Hương cho hay chiếc két sắt trên được mua từ bà Nguyễn Thị Cát (1950, cùng trú tại Tổ dân phố 3, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh).

Bà Cát ôm cảm ơn chị Hương khi được trả lại số tài sản thất lạc. (Ảnh: Công an phường Sông Trí/Facebook)

Công an phường đã liên lạc, tiến hành mời bà Cát đến trụ sở để xác minh. Khi hiểu được sự việc, bà Cát vô cùng vui mừng khi nhận lại tài sản, liên tục cảm ơn chị Hương và công an.

Công an phường Sông Trí cũng cảm kích trước lựa chọn tìm người trả lại số vàng vô tình tìm được của chị Hương. Từ sự việc trên, đơn vị này cho hay “ranh giới giữa người tốt và người chưa tốt chỉ cách nhau bởi một niệm”.

Minh Sơn