Sau khi Iran xảy ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc và Tổng thống Venezuela Maduro bị quân đội Mỹ bắt giữ, cư dân mạng Trung Quốc từng ồ ạt chia sẻ bài hát “Bắc Kinh chào đón bạn” để bày tỏ tâm trạng. Gần đây, trong một video Tổng thống Mỹ Trump vẫy tay chào, cư dân mạng liên tục bật bình luận cầu cứu: “SOS cứu tôi”, “cứu chúng tôi”, “cứu người dân Trung Quốc”.

Trên các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc Đại Lục, trong những video có Tổng thống Mỹ Trump, nhiều cư dân mạng Trung Quốc liên tục bật bình luận cầu cứu. (Ảnh chụp màn hình video)

Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội Đại Lục, trong video của Tổng thống Mỹ Trump xuất hiện hàng loạt bình luận cầu cứu. Phần bình luận của một video ngắn cho thấy ông Trump vẫy tay chào trong một đại sảnh nguy nga, tráng lệ đã hoàn toàn biến thành hiện trường cầu cứu bằng bình luận chạy ngang màn hình.

Giống như người dân Iran hiện đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng từng cầu cứu Tổng thống Trump trên mạng, người dân Trung Quốc cũng đang chờ đợi ông.

Video cho thấy phía trên màn hình liên tục xuất hiện các thông điệp cầu cứu: Cứu tôi”, “chào thủ trưởng toàn cầu”, “chào chủ tịch”, “chào thủ trưởng”, “Đấng cứu thế”, “cứu chúng tôi”, “cứu người dân Trung Quốc”, “cầu cứu cầu cứu”, thậm chí có người còn hô “SOS cứu tôi”.

Trước tình hình này, có cư dân mạng bình luận: “Muốn người khác cứu thì trước hết phải tự cứu mình. Nếu một quốc gia có 70% dân số sẵn sàng chủ động tự cứu, thì quốc gia đó không thể mãi bị thế lực xấu kiểm soát.”

 “Vậy thì cũng phải học người dân Iran xuống đường biểu tình toàn diện chứ. Tự do không phải là miễn phí, là do chính mình giành lấy. Trước hết hãy bắt đầu từ việc nghỉ học đi. Ai cũng biết trẻ em ở trường học không an toàn mà vẫn dám đưa con đến trường, rốt cuộc giới hạn này còn bị chà đạp đến bao giờ?”

 “Một làn sóng dân chủ toàn cầu mới đã hình thành, cuồn cuộn dâng trào!”

Sau khi Tổng thống Venezuela Maduro bị quân đội Mỹ bắt giữ, cư dân mạng Đại Lục ồ ạt lan truyền bài hát “Bắc Kinh chào đón bạn”.

Sau khi Mỹ bắt giữ ông Maduro – người bạn tốt của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – trên mạng Trung Quốc xuất hiện tiếng reo hò, rất nhiều cư dân mạng Đại Lục ghép bài hát “Bắc Kinh chào đón bạn” với đủ loại hình nền để bày tỏ tiếng lòng, mong Mỹ cũng có thể giúp người dân Trung Quốc giải quyết khó khăn.

Nội dung bài đăng trên nền tảng X: Từ sau khi Maduro bị quân đội Mỹ bắt giữ, tại Trung Quốc Đại Lục xuất hiện với số lượng lớn các phiên bản bài hát Bắc Kinh chào đón bạn, chào đón quân đội Mỹ đến thăm Trung Nam Hải.

Gần đây, một bức tranh biếm họa với chủ đề “Trump bắn mặt trời” cũng lan truyền trên mạng xã hội Đại Lục. Có cư dân mạng chỉ ra rằng, trước đó những bức tranh vẽ đẹp hơn đều bị ĐCSTQ xóa ngay lập tức.

Lần này phần nhạc nền của cư dân mạng quá hay, dường như ĐCSTQ rất sợ chủ đề “Trump bắn mặt trời”. Lần này cư dân mạng dùng nhạc “Bắc Kinh chào đón bạn”, “nhân dân Trung Quốc mong đợi ‘mặt trời’ của ĐCSTQ sụp đổ”.

Nội dung bài đăng trên nền tảng X: ĐCSTQ dường như rất sợ chủ đề tranh biếm họa Trump bắn mặt trời, sợ Tổng thống Trump bắn rơi từng mặt trời giả tà ác. Trước đó, những bức tranh vẽ đẹp hơn đều bị xóa ngay lập tức. Lần này nhạc nền quá xuất sắc, Bắc Kinh chào đón bạn, nhân dân Trung Quốc mong chờ mặt trời của ĐCSTQ sụp đổ.

Về việc này, có cư dân mạng thẳng thắn nói: “Họ đang chào đón quân đội Mỹ đánh vào Trung Nam Hải.”

 “Hoan nghênh quân đội Mỹ bắt sống Tập Cận Bình và các lãnh đạo ĐCSTQ khác, đưa từng người sang Mỹ xét xử với tội ác chống lại loài người.”

“Lòng dân ý dân: Nhiệt liệt chào đón Mỹ trấn áp các nhà độc tài, giúp người dân Trung Quốc thoát khỏi sự thống trị của băng đảng lưu manh ĐCSTQ.”

Cư dân mạng Trung Quốc cũng dấy lên phong trào tự chế vũ khí

Theo các thông tin tổng hợp trên mạng xã hội gần đây, sau khi Iran nổ ra biểu tình toàn quốc, trên nền tảng Douyin Đại Lục nổi lên phong trào tự chế một số loại công cụ. Người dân Trung Quốc ồ ạt tự chế vũ khí, trong các video hướng dẫn, vũ khí được mô tả là có thể giáng “một đòn chí mạng”. Nhiều người dân cho biết, đã không mua được thì chỉ còn cách tự làm.

Theo video cho thấy, có người giới thiệu 4 loại vũ khí tự chế, gồm: Dây thun kết hợp lò xo, có thể gây ra một đòn chí mạng; cung nỏ bắn liên tục, bắn 3 phát liên tiếp xuyên vào ván gỗ; ná cao su ròng rọc lực lớn, kéo mạnh là mũi tên bắn nổ bóng bay; nỏ sừng trâu bằng gỗ, trong nháy mắt bắn nổ mục tiêu.

Nội dung bài đăng trên nền tảng X: Người dùng Douyin đang nghiên cứu, trao đổi về những thứ không mua được thì chỉ có thể tự làm. Phần bình luận cũng ẩn chứa nhiều làn sóng ngầm.

Sự sụp đổ thực sự bắt đầu từ khi con người “không còn tin vào họ (ĐCSTQ)

Nhà hoạt động chống ĐCSTQ ở hải ngoại “Weidao” đăng bài trên tài khoản X cho rằng “ĐCSTQ sắp xong rồi”. Bài viết cho rằng, một chính quyền nếu phải dựa vào bịt miệng để duy trì ổn định, dựa vào bạo lực để cai trị, dựa vào việc gieo rắc sợ hãi, dựa vào kiểm duyệt mạng và làm giả số liệu kinh tế để sống lay lắt, thì về bản chất nó đã là “xác sống”.

Bài viết chỉ ra rằng, chi phí “duy trì ổn định” của ĐCSTQ đã nuốt chửng ngân sách, tài chính địa phương phá sản, công chức bị giảm lương, giáo viên bị nợ lương, bệnh viện đòi thành tích, công trình đình trệ, người dân sống lay lắt; giới trẻ không kết hôn, không sinh con, không mua nhà, “nằm ườn” trở thành xu hướng chủ đạo, không cho người dân tương lai, thì người dân sẽ không cho bạn ngày mai.

Bài viết còn nói, nỗi sợ hãi của ĐCSTQ đã phơi bày sự yếu đuối của họ. Sự lo lắng với thông tin, cảnh giác với nhân dân, thù địch với bên ngoài — tất cả đều cho thấy một sự thật: ĐCSTQ đã không thể kiểm soát tình hình.

Sự sụp đổ thực sự không bắt đầu từ lúc tuyên bố, mà bắt đầu từ khi con người “không còn tin vào họ (ĐCSTQ) nữa. Nhân dân Trung Quốc đã tỉnh, thế giới đã nhìn thấu ĐCSTQ, ĐCSTQ thật sự sắp xong rồi.

Một nhân sĩ trong giới tư pháp Đại Lục (bí danh Dương Minh) cũng nói với truyền thông hải ngoại rằng: Từ sau cuộc duyệt binh ngày 3/9 của ĐCSTQ năm ngoái, Nepal và một quốc gia ở Đông Nam Á lần lượt xảy ra chính biến.

Vừa bước sang năm mới 2026, Iran có khả năng cũng sẽ thay đổi chế độ. Đây đều là tin vui, đều là những “người bạn cũ” của ĐCSTQ, lần lượt bị lật đổ, đó là tin tốt.

“Hiện nay trong nước rất nhiều người, bao gồm cả một số đồng nghiệp xung quanh tôi, đều rất mong đợi, rất mong đợi việc nhìn thấy kết cục ĐCSTQ sụp đổ vào năm 2026.” Ông Dương Minh nói. “Hoạt động đêm đón năm mới năm nay của người dân ở khắp nơi đều bị kiểm soát rất chặt, có lẽ trong cõi u minh, ĐCSTQ cũng đã dự cảm được ngày tận thế không còn xa nữa.”

Lý Mộc Tử / Vision Times