Cuộc “nổi dậy” trực tuyến quy mô lớn của người Hoa phản pháo tuyên truyền của ĐCSTQ
- Giản Dị
- •
Nhiều ngày qua, các trang mạng xã hội của đại sứ quán của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở các nước bị người Hoa trong và ngoài Trung Quốc “ném đá” tới mức gần như không chống đỡ nổi. Hiện tượng này, trong ngày 13/12, đồng loạt xuất hiện trên tài khoản chính thức của nhiều đại sứ quán ĐCSTQ trên nền tảng X, như tại Nhật, tại Mỹ… Người dùng mạng vì sao lại không hẹn mà cùng lúc lên tiếng chỉ trích ĐCSTQ như vậy, tất cả đều có nguyên nhân.
Ngày 13/12, ĐCSTQ tổ chức cái gọi là “Lễ tưởng niệm Nạn nhân thảm sát Nam Kinh”, các đại sứ quán lớn nhỏ của ĐCSTQ ở nước ngoài cũng đồng loạt tiến hành tuyên truyền hận thù, hiển nhiên đây là sự sắp xếp tuyên truyền thống nhất từ Bắc Kinh. Nhưng điều ĐCSTQ không ngờ tới là đợt tuyên truyền này lại vấp phải sự phản pháo công khai của người Hoa trong và ngoài Trung Quốc.
Đây không chỉ là một thất bại toàn diện của chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ, mà còn phơi bày cuộc khủng hoảng chính trị to lớn của Đảng này – ĐCSTQ đã hoàn toàn đánh mất lòng dân, oán khí của người dân Trung Quốc dâng cao tới đỉnh điểm. Làn sóng phẫn nộ dâng lên từ trong dân chúng này đang không ngừng va đập vào chính quyền Trung Cộng vốn đang phải đối mặt với vô vàn khủng hoảng. Quan trọng hơn, điều này càng khiến thế giới thấy rõ hơn rằng ĐCSTQ không đồng nghĩa với Trung Quốc, vô số người Trung Quốc khao khát thoát khỏi ĐCSTQ, đất nước Trung Quốc đã đứng trên ngưỡng cửa của một biến động lớn.
“Ở đây còn chặn nổi tôi không?”
Trong tháng cuối cùng của năm 2025, ngày càng nhiều cư dân mạng từ Trung Quốc Đại Lục vượt tường lửa ra ngoài nhận ra rằng trên không gian mạng ở hải ngoại thực sự tồn tại tự do ngôn luận. Hơn nữa, do không còn cảnh sát mạng của ĐCSTQ xóa bài và đe dọa, bất luận đó là tài khoản chính thức của các đại sứ quán ĐCSTQ hay là tài khoản cá nhân của quan chức ĐCSTQ, thì bình luận của mọi người đều không bị xóa, thậm chí còn nhận được vô số lượt like ủng hộ từ cư dân mạng.
Môi trường mạng tự do cho phép người dân lần đầu tiên đứng ở vị thế ngang hàng để “đấu tay đôi” với ĐCSTQ. Người ta phát hiện rằng, trong môi trường tự do như vậy, ĐCSTQ thực ra hoàn toàn không phải đối thủ của cư dân mạng bình thường.
Gần đây có một bình luận bỗng chốc nổi như cồn trên mạng: “Đây không phải là Douyin, tôi phải chiều các người chắc?***(chửi tục)”, người nói câu này hiển nhiên là cư dân mạng Trung Quốc. Nỗi bức xúc vì không thể tự do phát ngôn trong nước, đã tìm thấy nơi trút xả tốt nhất trên nền tảng X ở hải ngoại; từng tài khoản tuyên truyền nước ngoài của ĐCSTQ chính là từng “bao cát” tốt nhất cho dân thường trút giận.
Ngay trong ngày 13/12, các đại sứ quán ĐCSTQ trên nền tảng X đột nhiên cùng một lúc hành động, lợi dụng chủ nghĩa dân tộc để tuyên truyền bài Nhật. Nhưng điều ĐCSTQ hoàn toàn không ngờ tới là, người Hoa trong và ngoài nước không những không bị dẫn dắt, mà trái lại còn đua nhau bóc trần tội trạng của ĐCSTQ ngay dưới phần bình luận, liệt kê chi li lịch sử ĐCSTQ hãm hại dân tộc Trung Hoa.
Tại Nhật Bản
Ở khu bình luận của tài khoản X thuộc Đại sứ quán ĐCSTQ tại Nhật Bản, cư dân mạng liên tiếp để lại lời nhắn:
“Ghi nhớ lịch sử không có gì sai, nhưng nếu cố ý nhấn mạnh, kích động tình cảm dân tộc và thù hận, lại làm nhạt đi những vấn đề trong nước, thì đó là có mục đích khác; tưởng niệm thảm sát Nam Kinh không có vấn đề gì, nhưng xin hỏi trong cuộc Đại Nhảy Vọt mà ĐCSTQ khởi xướng giai đoạn 1958 – 1962, chết mấy chục triệu người Trung Quốc, ai sẽ tưởng niệm họ đây? Sai lầm mà người nước ngoài gây ra cho người Trung Quốc, chúng ta tưởng niệm hoàn toàn không có vấn đề, nhưng sai lầm mà người Trung Quốc gây ra cho chính người Trung Quốc, chúng ta có tưởng niệm, thậm chí phản tỉnh hay không?”
“Đừng quên ĐCSTQ đã giết ít nhất 80 triệu người Trung Quốc!”
“Bao giờ mới xây một đài tưởng niệm cho mấy chục triệu dân thường chết đói trong nạn đói lớn?”
Có người chia sẻ một tấm áp phích cổ động, trên đó là một binh sĩ Quốc quân (chỉ Đài Loan) cầm súng xung phong, kèm dòng chữ: “Phản công Đại Lục, thu hồi lãnh thổ đã mất, tiêu diệt bạo chính quyền bạo lực ĐCSTQ, Đài Loan trở về, Trung Hoa Dân Quốc quay lại!”
Có người nói: “Những thứ này các người quên nhanh lắm nhỉ.” Đồng thời anh chia sẻ lại hai bức ảnh: một là bìa cuốn “Nạn đói lớn thời Mao Trạch Đông” của Frank Dikötter, một là bức ảnh lịch sử ông Tập Trọng Huân đeo bảng trên cổ, đứng trên xe bị áp giải đi đấu tố trên đường phố, trên bảng viết “phần tử phản đảng Tập Trọng Huân”.
这些你们倒是忘得很快啊。 pic.twitter.com/RgPgKucgaJ
— 老周横眉 (@laozhouhengmei) December 13, 2025
Dòng bình luận này nhận được hơn 3.200 lượt thích. Một cư dân mạng khác tiếp lời: “Để tôi thêm vài ý nhé. Haiz, đừng suốt ngày cái thù này cái thù kia, ngay cả 5 ngày làm, 8 tiếng một ngày còn làm không nổi thì đừng ở đây la hét nữa; rồi còn phí y tế trên trời, nhà thì giá cao, lương thì thấp, bây giờ nghỉ 4 ngày một tháng cũng gọi là ‘phúc báo’ rồi, làm đủ 8 tiếng một ngày như phạm tội vậy, lương thì không tăng, giá cả thì tăng rất hăng hái, giáo dục thì khỏi nói, bao nhiêu người đã nhảy lầu, bây giờ hễ bước chân ra khỏi cửa là tốn tiền, kiếm tiền thì càng ngày càng khó.”
Những lời này đã gây đồng cảm mạnh mẽ, hàng trăm cư dân mạng vào bấm like.
Cũng có cư dân mạng nhắc đến đợt “phong tỏa dịch bệnh” của ĐCSTQ
“Không nói đâu xa, dịch COVID cũng quên nhanh ghê.”
“Vì phong tỏa COVID mà bệnh mãn tính không chữa được, chết tại nhà, chết ngay trước cửa bệnh viện, người thân họ chắc không quên nhanh vậy đâu, lũ giòi bọ ĐCSTQ liệu mà cẩn thận.”
Tại Mỹ
Trong khu bình luận tài khoản X chính thức của Đại sứ quán ĐCSTQ tại Mỹ, có một cư dân mạng viết: “Tôi là người Trung Quốc, tôi kiên quyết từ chối sự lãnh đạo của ĐCSTQ, ĐCSTQ là một chính đảng phi pháp chưa từng được nhân dân ủy quyền; Trung Quốc không đồng nghĩa với Trung Cộng.”
Một bức hình khác cũng được chia sẻ rộng rãi có ba con số: “1966–1976 Cách mạng Văn hóa: 20 triệu nạn nhân; 1958–1962 Đại Nhảy Vọt: 32,5 triệu nạn nhân; năm 1937, Nam Kinh: 300.000 nạn nhân.” Rõ ràng, nếu so với số người chết trong Cách mạng Văn hóa và Đại Nhảy Vọt do ĐCSTQ gây ra, con số nạn nhân Nam Kinh thậm chí còn không bằng một phần lẻ. Ai cũng biết rằng những thảm họa dân tộc mà ĐCSTQ giáng xuống người Trung Quốc sau năm 1949 đâu chỉ có hai cuộc “Cách mạng Văn hóa” và “Đại Nhảy Vọt – Đại nạn đói”.
Cũng có cư dân mạng nói: “ĐCSTQ cút về Liên Xô của các người đi. Đừng làm bẩn người Trung Quốc chúng tôi nữa.”
Một cư dân mạng khác viết bằng song ngữ Trung – Anh: “Số người chết đói dưới tay ĐCSTQ còn nhiều hơn tổng số người chết trong Thế chiến II trên toàn thế giới. Hơn 40 triệu người.”
Tại Pháp
Trong phần bình luận của tài khoản X thuộc Đại sứ quán ĐCSTQ tại Pháp, có một cư dân mạng viết bằng tiếng Anh: “Người Pháp tuyệt đối không được tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ, đó là một chính đảng độc tài toàn trị.”
Cũng có người chỉ ra rằng số người Trung Quốc chết dưới tay ĐCSTQ lên đến hàng trăm triệu: “Hơn 70 năm ĐCSTQ cầm quyền đã hại chết ít nhất mấy trăm triệu người Trung Quốc.”
Có người chia sẻ lại một chỉ thị nội bộ năm 1950 của ĐCSTQ: “Nam Kinh là một thành phố lớn nửa triệu dân, là thủ đô của Quốc Dân Đảng, số phần tử phản động đáng bị xử bắn chắc chắn không chỉ hơn 200 người. Nam Kinh giết người quá ít, phải giết thêm cho nhiều ở Nam Kinh.”
Có cư dân mạng chia sẻ tấm hình chế lại chương trình Gala Xuân của ĐCSTQ. Gần đây người ta phát hiện poster Xuân Vãn 2026 của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) rất dễ khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh “người chặn xe tăng” trong sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Trong đó, bốn họa tiết mây hình ngựa được xếp thành hàng, cả cách sắp xếp, góc độ lẫn chiều cao đều giống với bức ảnh “người chặn xe tăng” năm đó, khi ấy bốn chiếc xe tăng cũng xếp thành một hàng tiến tới.
Có người đăng hình Đặng Tiểu Bình ôm Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Takeo năm 1978, khi đó hai bên tổ chức “Lễ ký kết Hiệp ước Hữu nghị Trung – Nhật”, Đặng Tiểu Bình khi ấy còn hứa với phía Nhật rằng: “Tình hữu nghị Trung – Nhật không phải là biện pháp tạm thời.” Giờ đây, ĐCSTQ lại một lần nữa dùng hành động để nói với thế giới rằng bất cứ lời hứa nào mà ĐCSTQ đưa ra đều là lừa gạt.
Có người để lại một dòng bình luận vỏn vẹn 18 chữ: “Đả đảo tà giáo Mác – Lê là Đảng Cộng sản, đả đảo kẻ bán nước độc tài Tập Cận Bình.”
Tại Anh
Trên nền tảng X, không phải nơi nào cũng náo nhiệt như vậy; chẳng hạn, biểu hiện của Đại sứ quán ĐCSTQ tại Anh lại hoàn toàn khác.
Trong chiến dịch tuyên truyền ngày 13/12, bài đăng của họ chỉ có 508 lượt xem, vỏn vẹn 7 bình luận, trong đó có một bình luận tiếng Trung viết: *“Chúng tôi cũng sẽ không quên ‘200 cân cùng 150’.”
Ngoài chuyện các đại sứ quán ĐCSTQ bị cư dân mạng “dội bom”, tài khoản phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cũng trở thành mục tiêu để người ta phản kích ĐCSTQ.
Tài khoản phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ĐCSTQ
Một cư dân mạng dùng lối chơi chữ giận dữ nói: “Không cần ‘Kiếm nhân’ chỉ đạo, mọi người đều có não cả!”
Những cư dân mạng khác cũng nói:
“Trung Cộng đã tàn sát bao nhiêu lần 300.000 người rồi?”
“Ngày 4/6/1989, tại Thiên An Môn, ĐCSTQ tàn sát dân thường Trung Quốc, những sự kiện ghê rợn như thế sao không dám nói cho dân trong nước biết? Lũ cộng phỉ các người thật không biết xấu hổ.”
“Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc, xét xử tội nhân Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Tập Cận Bình.”
Tài khoản Bộ Quốc phòng ĐCSTQ
Dưới tài khoản Bộ Quốc phòng ĐCSTQ, bình luận của mọi người lại càng sôi nổi:
“Thật tưởng ở đây cũng giống Douyin, có thể kiểm soát bình luận chắc? 😂”
“Ở đây tôi phải chiều các người chắc?”
“Lũ mất hết liêm sỉ, các người lừa hơn 100 năm rồi!”
“Anh biết tôi lúc nào mới cảm thấy đất nước này mạnh không? Là lúc bị bắt nạt đó.”
“Đừng kêu gọi ghi nhớ nữa, lo mà quản bọn quan tham đi, cán bộ ở làng một năm cũng phải vét được mấy vạn.”
“Tôi muốn được nghỉ hai ngày cuối tuần, tôi muốn 8 tiếng làm việc, 8 tiếng nghỉ ngơi, 8 tiếng thuộc về chính mình.”
“Ghi nhớ lịch sử thì có ích gì, người dân chỉ quan tâm đến cuộc sống trước mắt, bản thân còn chẳng kiếm đủ tiền để sống, thì lấy đâu ra thời gian để ở đây ‘ghi nhớ’ với các người; bớt mang tiền đi vung vãi ở nước ngoài, nâng đỡ kinh tế trong nước một chút còn tốt hơn nhiều.”
“Ghi nhớ lịch sử, tưởng niệm đồng bào, nhưng không ghi nhớ thù hận; khắc sâu hận thù chỉ khiến thế giới đi đến hủy diệt. Ghi nhớ lịch sử là để bi kịch không lặp lại. Nhưng Trung Cộng cũng phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình; chính quyền nào bịt miệng dân, trấn áp phong trào dân chủ, áp bức nhân dân thì ắt sẽ đi tới chỗ diệt vong.”
“Trong tường thì lừa người ta, không cho người ta phản bác; ra khỏi tường rồi vẫn coi người khác như súc vật mà lừa, tưởng cả thế giới đều sẽ tin vào đống dối trá đầy trời của các người, thật nực cười.”
“Cả thế giới đều biết ĐCSTQ đang nói dối.”
“Có gan làm mà không có gan nhận? Còn bò ra mạng quốc tế để mất mặt xấu hổ? Ở đây không phải cái mạng nội bộ có tường lửa của các người, nơi các người muốn tùy tiện sỉ nhục trí tuệ người ta, muốn bịt miệng là bịt miệng, muốn ai ‘bốc hơi’ là người đó ‘bốc hơi’ đâu!”
Từ khóa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Đại sứ quán ĐCSTQ phản đối ĐCSTQ































