Tôn Na Lạp, một cô gái đến từ Hồ Bắc, đã bị ốm nặng sau khi tiêm vắc-xin của Công ty TNHH Sản phẩm Sinh học Vũ Hán. Gần đây, trong khi đang điều trị y tế tại Bắc Kinh, cô phải đối mặt với sự đàn áp kép từ cảnh sát quê nhà và cảnh sát tại nơi cô đang cư trú ở Bắc Kinh. Dưới áp lực nặng nề của nhiều năm bệnh tật và đàn áp kéo dài, cô đã tuyệt vọng đến mức viết thư tuyệt mệnh, bày tỏ ý định kết liễu cuộc đời.

Ảnh của cô Tôn Na Lạp trước và sau khi bệnh. (Ảnh tổng hợp của Epoch Times)

Ngày 01/12, một sĩ quan cảnh sát mang số hiệu 023219 đã gõ cửa phòng của cô Tôn Na Lạp tại khách sạn Bắc Kinh Diệu Thạch, triệu tập miệng và yêu cầu cô đến đồn cảnh sát để thẩm vấn mà không giải thích lý do, nhưng cô đã từ chối.

Nhớ lại vụ việc, cô Tôn Na Lạp cho biết: “Anh ta là người duy nhất đến gõ cửa nhà tôi. Tôi hỏi danh tính của anh ta và yêu cầu anh ta xuất trình thẻ cảnh sát, nhưng anh ta không xuất trình, sau đó, anh ta quát tháo gọi tôi lại và lôi tôi xuống đất một cách thô bạo, và hành xử như ác quỷ.”

Cô Tôn Na Lạp nói với tờ Epoch Times rằng, theo luật thì cảnh sát phải làm nhiệm vụ theo nhóm hai người, và viên cảnh sát này đã cố tình vi phạm pháp luật, ngày hôm sau, cô Tôn Na Lạp đến đồn cảnh sát để yêu cầu viên cảnh sát liên quan xin lỗi, nhưng đã bị từ chối.

(Nội dung bài đăng trên X: “Tôn Na La tiếp tục: Số hiệu cảnh sát 023219, khi đi làm nhiệm vụ chỉ có một mình, thời gian là ngày 1/12, địa điểm xảy ra sự việc là Khách sạn Diệu Thạch Bắc Kinh. Thái độ của anh ta rất tệ, tôi đã nói rằng cơ thể mình rất khó chịu. Chúng tôi là nạn nhân của vắc-xin chứ không phải nghi phạm phạm tội. Đến Bắc Kinh khám bệnh hơn bốn năm rồi, dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Có phải các anh bỏ tiền chữa bệnh cho tôi không? Không. Vậy dựa vào đâu mà đối xử với một bệnh nhân mắc bệnh nặng như tôi theo cách đó? Mọi người đều đang dồn ép tôi, ép tôi vào đường cùng, thật là vô lý!”)

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2020, cô Tôn Na Lạp bắt đầu làm việc tại một ngân hàng. Năm 2021, ngân hàng yêu cầu tiêm vắc-xin COVID-19, và cô nhanh chóng gặp phản ứng nghiêm trọng, được chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Tim và thận của cô bị tổn thương nghiêm trọng, và nhiều cơ quan khác, bao gồm cả vú và phổi, cũng xuất hiện các triệu chứng. Do nhiều năm sử dụng hormone và cả thuốc Đông y lẫn Tây y, cô đã bị rụng vài chiếc răng và cả tóc.

“Nếu tôi không mạnh mẽ, tôi đã không thể sống sót. Rất nhiều người đã chết. Một số bệnh viện hàng đầu ở Bắc Kinh, tất cả đều nổi tiếng, đều nói rằng không còn thuốc tốt nào nữa.”

Cô tiết lộ rằng một số chuyên gia tin rằng tình trạng của cô có thể liên quan đến vắc-xin, nhưng do lệnh cấm chính thức, họ không dám ghi thông tin này vào hồ sơ bệnh án của cô. “Họ chắc chắn sẽ không ghi lại, bởi vì vắc-xin này là do chính phủ bắt buộc. Ghi lại sẽ chứng tỏ họ đang chống lại chính phủ.”

Trong bốn năm qua, cha mẹ cô đã bán nhà để trả tiền điều trị cho cô, làm cho gia đình vướng vào nợ nần. Trong khi đó, cô Tôn Na Lạp phải đối mặt với nhiều năm bị đàn áp và áp bức, khiến cô kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, và có lúc đã từng nghĩ đến việc tự sát.

Thư tuyệt mệnh của cô Tôn Na Lạp. (Ảnh: Do người được phỏng vấn cung cấp)

Cô nói rằng trong năm năm qua, cả cô và gia đình đều đã đến bước đường cùng. Cô tin rằng việc điều trị các bệnh hiểm nghèo cũng liên quan đến trạng thái tinh thần của người bệnh, “Tôi bị tấn công và đàn áp vài ngày một lần, tôi cảm thấy như mình sắp chết. Tôi chỉ cảm thấy mình không còn nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào cả, nếu không thì ai lại chọn con đường không lối thoát đó chứ?”

Trải nghiệm của cô Tôn Na Lạp chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về những tác hại do vắc-xin COVID-19 gây ra. Ngày 27/11, anh Tiền Đại Long, một nạn nhân của vắc-xin Sinovac Bắc Kinh và là một nhà hoạt động nhân quyền tham gia soạn thảo “Sáng kiến ​​thiết lập ‘Cơ chế bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị tổn thương do vắc-xin COVID-19′”, đã mất tích sau khi bị cảnh sát triệu tập. Các tài khoản mạng xã hội của ông, bao gồm cả Weibo, cũng đã biến mất.

Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn trithucvn2.net. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.

Một số nhà hoạt động nhân quyền ủng hộ anh Tiền Đại Long đang kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến các nạn nhân vắc-xin và buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về việc che giấu dịch bệnh, khiến toàn thế giới phải trả giá đắt.