8 loại suy nghĩ gây tổn hại đức hạnh – cần loại bỏ ngay
- Trúc Nhi
- •
Lục Tổ Huệ Năng từng nói: “Tất cả các cánh đồng phước lành đều ở trong tâm; nếu bạn tìm kiếm từ tâm bạn sẽ cảm nhận được mọi thứ”. Thật vậy, mọi hành vi thiện – ác của con người đều khởi nguồn từ tâm. Muốn thay đổi vận mệnh thì chúng ta cần bắt đầu từ cội rễ – đó chính là thay đổi tâm niệm. Khi lòng ta hướng thiện, những việc thiện sẽ sinh ra, dần dần trở thành thói quen và định hình vận mệnh.
Sách ‘Thái Thượng Cảm Ứng Thiên’ đã chỉ ra nhiều ý nghĩ và hành vi xấu có thể hủy hoại âm đức – vốn là gốc rễ của phước báu trong đời người. Dưới đây là 8 loại suy nghĩ tiêu cực phổ biến mà chúng ta cần sớm loại bỏ:
1. Thấy người được trọng dụng, lòng sinh ganh ghét
Khi thấy người khác được thăng chức, ca ngợi hay tín nhiệm, một số người lại ngấm ngầm mong họ thất thế, bị giáng chức, lưu đày. Tâm đố kỵ như ngọn lửa thiêu rụi âm đức, khiến vận mệnh chính mình xấu đi. Hãy nhớ: họ đang gặt quả lành từ những nhân tốt đã gieo. Thay vì ganh ghét, hãy xem đó là tấm gương để noi theo, tự vun bồi phúc đức cho mình.
2. Thấy người giàu có, mong họ phá sản
Người giàu không phải ngẫu nhiên mà có – đó là kết quả của sự siêng năng, bố thí, và tích lũy công đức. Nếu ta thấy vậy mà khởi tâm mong họ phá sản, đó là tâm bất thiện, bào mòn phước báu của chính ta. Hãy học cách hoan hỷ trước thành công của người, lấy đó làm động lực để nỗ lực hành thiện, sống lương thiện và rộng lượng hơn.
3. Thấy người đẹp, khởi tâm tà dục
Khi nhìn thấy vợ hoặc con gái người khác xinh đẹp mà nảy sinh dục vọng chiếm hữu, đó là ý nghĩ tà niệm, tổn hại nghiêm trọng đến đạo đức và nhân cách. Hãy đặt mình vào vị trí người thân của họ – liệu bạn có muốn người khác nghĩ về chị/em/con mình như thế không? Giữ tâm đoan chính chính là nền tảng để nuôi dưỡng phẩm hạnh và bảo vệ phúc phần.
4. Nợ tiền người khác mà mong họ chết để khỏi trả
Người cho vay giúp ta khi khó khăn, đáng ra phải mang ơn. Nhưng có người lại khởi tâm mong chủ nợ gặp nạn để
khỏi trả nợ. Đây không chỉ là vô ơn mà còn là đại bất nghĩa, đại bất đức. Người có tâm niệm như vậy dù có tiền cũng khó yên ổn, bởi nghiệp báo luôn theo sau như bóng với hình.
5. Không được giúp thì oán giận, nguyền rủa người khác
Có người giúp là phước, không giúp là lẽ thường. Nhưng nhiều người lại xem sự giúp đỡ là nghĩa vụ, và khi bị từ chối thì lập tức sinh tâm oán giận, thậm chí nguyền rủa. Đó là biểu hiện của tâm ích kỷ, hẹp hòi, chỉ khiến tâm thêm bất an, cuộc đời thêm nhiều oán khí.
6. Thấy người gặp nạn thì giễu cợt, chê bai
Khi người khác thất bại, bị tai tiếng hay gặp nạn, nếu ta hả hê, mỉa mai hay lợi dụng cơ hội để trục lợi thì đó là tâm địa hiểm ác, gieo nhân cực xấu. Người có lòng trắc ẩn sẽ biết thương xót và nâng đỡ, vì giúp người vượt khó cũng là tích đức cho chính mình.
7. Thấy người xấu xí thì cười chê
Ngoại hình không hoàn hảo vốn đã là nỗi đau, nếu ta còn đem ra chế giễu thì chẳng khác gì xát muối vào vết thương người khác. Cười chê thân thể người là mất nhân cách mình. Tâm từ bi chính là gốc rễ của phước báu – hãy biết xót thương thay vì cười cợt.
8. Gặp người tài giỏi thì đố kỵ, tìm cách hãm hại
Thay vì khen ngợi và tạo điều kiện cho người tài phát huy, có người lại tìm cách kìm hãm, dìm họ xuống chỉ vì ghen tị. Đó là tâm ích kỷ, không chỉ làm tổn phước mình mà còn cản trở sự tiến bộ chung. Người có đức sẽ biết vui mừng trước tài năng của người khác, vì càng nhiều người tài, xã hội càng hưng thịnh.
Tâm chính là nguồn gốc của nghiệp và vận mệnh. Hãy bắt đầu từ việc điều chỉnh suy nghĩ, loại bỏ các niệm xấu, gieo trồng thiện tâm – đó là con đường ngắn nhất để nuôi dưỡng đức hạnh và thay đổi cuộc đời.
Mọi hành vi đều khởi lên từ một ý nghĩ trong tâm. Ý nghĩ dù nhỏ, nhưng như hạt giống âm thầm gieo vào đất – ngày nào đó sẽ nảy mầm thành hành động, lời nói và kết quả là phước hay họa sẽ trở lại với chính ta. Một niệm ganh ghét, sân hận, dục vọng – tưởng như chỉ thoáng qua – nhưng có thể mở đầu cho cả chuỗi hành vi sai lệch và nghiệp quả về sau. Ngược lại, một niệm từ bi, thành tâm và hướng thiện lại có thể chuyển hóa cả một đời người.
Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể làm chủ hiện tại và gieo nhân lành cho tương lai. Mỗi ngày sống với tâm sáng, tâm thiện là mỗi ngày tích đức, vun bồi cho phước lành nảy nở. Đời người tuy ngắn, nhưng nếu biết nuôi dưỡng nội tâm, giữ gìn đức hạnh, thì ngay cả trong nghịch cảnh cũng vẫn giữ được bình an và khí chất vững vàng.
Chuyển tâm thì chuyển được mệnh. Đó là chân lý đã được minh chứng qua biết bao đời.
Trúc Nhi t/h
Theo Secretchina
Từ khóa đức hạnh
