Chính trị gia đối lập Venezuela Edmundo Gonzalez, đối thủ chính của Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây, đã rời đất nước đến Tây Ban Nha để tị nạn.

Edmundo Gonzalez
Ứng cử viên tổng thống đối lập Venezuela Edmundo Gonzalez Urrutia phát biểu trong một cuộc họp báo tại Caracas vào ngày 25 tháng 7 năm 2024, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống diễn ra sau đó một ngày. (Nguồn ảnh: FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images)

Chính trị gia 75 tuổi này đã được một máy bay của Không quân Tây Ban Nha sơ tán khỏi Venezuela vào Chủ Nhật (8/9).

Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares nói rằng ông Gonzalez đã yêu cầu được tị nạn chính trị tại Tây Ban Nha và Madrid “chắc chắn” sẽ chấp thuận.

Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết ông Gonzalez đã đến căn cứ quân sự Torrejon de Ardoz cùng với vợ vào Chủ Nhật (8/9).

Chính quyền Maduro nói rằng họ đã đồng ý cho ông Gonzalez đi ra nước ngoài một cách an toàn vì “sự yên bình và hòa bình chính trị của đất nước” bất chấp ông ta bị cáo buộc phạm một số tội, theo tuyên bố của Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez.

Trước khi việc rời đi được thỏa thuận, ông Gonzalez đã ở lại Đại sứ quán Tây Ban Nha trong một khoảng thời gian không xác định với tư cách là “người tị nạn tự nguyện“, bà Delcy Rodriguez nói thêm.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha nói rằng đã không có bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào với chính phủ Venezuela về việc ông Gonzalez rời quốc gia Nam Mỹ này.

Phản ứng về sự kiện ông Gonzalez phải di cư, lãnh đạo bộ phận ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell cho hay: “Hôm nay là một ngày buồn cho nền dân chủ ở Venezuela. Trong một nền dân chủ, không một nhà lãnh đạo chính trị nào nên bị buộc phải xin tị nạn ở một quốc gia khác“.

Ông Gonzalez đã ẩn náu ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Venezuela vào tháng Bảy. Theo số liệu chính thức do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Venezuela cung cấp, ông Maduro đã giành chiến thắng với 52% số phiếu bầu. Tuy nhiên, phe đối lập đã cáo buộc chế độ Caracas gian lận bầu cử, tuyên bố rằng ông Gonzalez thực sự là người chiến thắng, với khoảng 67% số phiếu bầu.

Hoa Kỳ, cùng với EU và một số quốc gia khác từ chối công nhận chiến thắng của ông Maduro và tuyên bố ủng hộ ông Gonzalez. Tuy nhiên, các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc và Nga, đã ủng hộ Tổng thống Maduro và công nhận kết quả của cuộc bầu cử, theo RT.

Vào đầu tháng Chín, chính quyền Venezuela đã ban hành lệnh bắt giữ đối với nhân vật đối lập, cáo buộc ông Gonzalez phạm nhiều tội, bao gồm kích động bất tuân luật pháp, làm giả tài liệu công, chiếm đoạt chức vụ công, âm mưu, liên kết tội phạm và phá hoại.

Việc ông Gonzalez chuyển đến Tây Ban Nha đánh dấu một bước ngoặt chấn động khác trong vận mệnh chính trị của nhà ngoại giao kỳ cựu này. Dù đã nghỉ hưu, nhưng ông Gonzalez đã phải tiếp quản vị trí ứng cử viên tổng thống vào tháng Ba, là người thay thế sau lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado và sau đó là một người thay thế khác không thể trụ vững.

Bà Machado xác nhận trên mạng xã hội X rằng ông Gonzalez hiện đang ở Tây Ban Nha, đồng thời nói thêm rằng ông đã trốn thoát để bảo vệ “quyền tự do, sự toàn vẹn và mạng sống của mình“.

Những lời đe dọa, lệnh triệu tập, lệnh bắt giữ ngày càng tăng và thậm chí cả những nỗ lực tống tiền và ép buộc mà ông phải chịu đựng cho thấy chế độ này không có bất kỳ sự do dự hay giới hạn nào trong nỗi ám ảnh muốn bịt miệng và cố gắng loại bỏ ông“, bà Machado viết.

Bà Machado cho biết ông Gonzalez khi ở Tây Ban Nha sẽ tiếp tục đấu tranh cho phe đối lập tại Venezuela, trong khi bà sẽ tiếp tục làm như vậy ở quê nhà. Bà cũng tuyên bố rằng ông Gonzalez sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10 tháng 1 năm 2025, thời điểm đánh dấu nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo bắt đầu.

Hải Đăng (T/h)