Lâm Phong (Lin Feng), một nghi phạm bị cáo buộc nhận tài trợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hối lộ các quan chức Mỹ để tấn công Pháp Luân Công, đã bị kết án 16 tháng tù tại Tòa án Liên bang Quận Nam New York hôm 26/9. Do ông ta bị giam giữ 16 tháng, nên đã được trả tự do tại Trung tâm giam giữ liên bang MDC ở Brooklyn cùng ngày tuyên án. Tại phiên tòa, ông một lần nữa thừa nhận sai lầm của mình: “Tôi xin lỗi vì hành vi này, tôi không nên thay ông Trần (đồng phạm) làm điều này,  dù cố ý hay không thì sai chính là sai”.

toa an My
Hôm 26/9, Lâm Phong bị kết án tại Tòa án Liên bang Quận phía Nam New York. (Ảnh: Thái Dung / Epoch Times)

Lâm Phong thừa nhận vào tháng 7 năm nay rằng với tư cách là một người đại diện chưa đăng ký của chính quyền ĐCSTQ, ông ta đã hối lộ một đặc vụ ngầm của Sở Thuế vụ (IRS) trong một kế hoạch nhằm làm hại nhóm Pháp Luân Công ở Mỹ. Ông ta hợp tác với Trần Quân (Chen Jun, 72 tuổi), một lãnh đạo Hoa kiều hải ngoại thân ĐCSTQ ở Los Angeles. Dưới sự chỉ đạo của một quan chức ĐCSTQ, họ có ý đồ tạo ra tài liệu tiêu cực nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York. Cả hai người này đã cố gắng hối lộ các quan chức IRS 50.000 USD để thu hồi tư cách tổ chức phi lợi nhuận của Shen Yun.

Vì khoản hối lộ nhắm vào một đặc vụ chìm của FBI tại Sở Thuế vụ, nên cả hai đã bị bắt và bị buộc tội vào tháng 6/2023. Vào tháng 7 năm nay, cả hai người này đã nhận tội “làm đại diện nước ngoài chưa đăng ký” “hối lộ các quan chức chính phủ”.

 

Ông Damian Williams, Chưởng lý của Quận phía Nam New York, đã chỉ ra trong bản ghi nhớ tuyên án hôm 19/9 rằng ĐCSTQ đã liệt Pháp Luân Công là “1 trong 5 mối đe dọa lớn đối với sự cai trị của họ”, do đó người tập Pháp Luân Công phải đối mặt với hàng loạt “các biện pháp đàn áp và trừng phạt” từ chính quyền ĐCSTQ, trong đó “cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ tập trung ở Phòng ‘610’”.

Ông Williams cho biết, hành động của Trần và Lâm là một phần trong chiến dịch của ĐCSTQ nhằm “quấy rối, đe dọa, gây rối loạn và đàn áp người tập Pháp Luân Công” ở bên ngoài Trung Quốc. 

“Việc đàn áp tự do ngôn luận bằng cách nhắm vào những người chỉ trích ĐCSTQ ở Mỹ sẽ không được dung thứ. Văn phòng của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để ngăn chặn nỗ lực của các thế lực nước ngoài, nhằm tiến hành đàn áp xuyên quốc gia ở Mỹ,” ông Williams nhấn mạnh trong một tuyên bố vào ngày 25/7.

Người thân, bạn bè của Lâm Phong cầu xin tha thứ: Anh ấy bị lợi dụng

Theo tài liệu của tòa án, Lâm Phong (Lin Feng, 45 tuổi), cư dân Los Angeles, sinh ra ở Thượng Hải, là con một trong gia đình. Tử nhỏ Lâm Phong đã tách khỏi cha mẹ và được đào tạo thành một vận động viên chuyên nghiệp. Năm 18 tuổi, ông gia nhập đội tuyển đua xe đạp quốc gia Trung Quốc và tham gia Thế vận hội Olympic. Sự nghiệp thể thao của ông kết thúc vì chấn thương. Năm 2014, ông chuyển đến Mỹ và làm nhân viên bảo vệ, phục vụ nhà hàng và tài xế Uber. Ông cũng làm việc cho một công ty blockchain trong hơn một năm mà không được trả lương, gặp nhiều khó khăn về tài chính do nhiều nguyên nhân.

Nhiều người thân, bạn bè của Lâm Phong đã viết thư lên tòa án để cầu xin cho ông vì cho rằng ông đã bị “lợi dụng” như một “công cụ” trong vụ án này. Bức thư viết: “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi điều này xảy ra, và không biết xuất hiện vấn đề ở đâu.”

Ông Benjamin Gold, luật sư bào chữa cho Lâm Phong, đã đề cập trong lá thư bào chữa của mình rằng Lâm Phong đã gặp Trần Quân, người có quan hệ với chính quyền ĐCSTQ. Trong thời gian Lâm Phong thất nghiệp, Trần Quân đã cho Lâm Phong công việc trợ lý. Khi đó, Lâm Phong đang gặp khó khăn về tài chính, để kiếm tiền, anh đã đồng ý trở thành trợ lý của “người bạn cộng đồng Trần Quân”, chịu trách nhiệm lái xe và công việc lặt vặt. Ngay sau đó, Lâm Phong nhận ra rằng anh đang hỗ trợ Trần Quân trong việc thúc đẩy các mục tiêu của ĐCSTQ.

Lâm Phong có thể bị trục xuất

Hôm thứ Năm (26/9), trợ lý công tố phụ trách vụ án nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng trong hành vi của Lâm Phong trước khi thẩm phán tuyên án, cho rằng ông là “trợ thủ đắc lực và đồng bị cáo” trong “kế hoạch tàn bạo theo sự chỉ đạo của ĐCSTQ”. 

Người bào chữa cho Lâm Phong cho biết ông đã bị giam giữ tại MDC ở Brooklyn trong 16 tháng. Vì không phải là công dân Mỹ (có thẻ xanh), nên Lâm Phong rất có khả năng phải đối mặt với việc bị trục xuất và tiếp tục bị giam giữ trong quá trình tố tụng nhập cư. Luật sư bào chữa cho rằng mặc dù hành vi phạm tội của Lâm Phong có tính chất nghiêm trọng nhưng ông ta không phải là kẻ chủ mưu, mà được Trần Quân thuê để làm những việc lẽ ra ông ta không nên làm.

Nói trước tòa về hành vi này, Lâm Phong “bày tỏ xin lỗi, đã sai thì là sai rồi”. Đồng thời ông nói “cảm thấy mắc nợ gia đình, những tháng ngày về sau tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chăm sóc họ, mong muốn trở về với gia đình”.

Cuối cùng, thẩm phán đã kết án Lâm Phong 16 tháng tù giam, tương đương với thời gian ông ta bị giam giữ kể từ khi bị bắt. Sau khi được trả tự do, ông ta sẽ phải chịu 3 năm quản chế có giám sát và bị tịch thu 50.000 USD tương đương với số tiền hối lộ. Chủ mưu Trần Quân dự kiến ​​sẽ bị kết án vào cuối tháng 10.

Tóm tắt ngắn về vụ án

Theo tài liệu của tòa án, Trần Quân và Lâm Phong đã cố gắng sử dụng “hối lộ và lừa dối để thao túng chương trình tố cáo của Sở thuế vụ Mỹ”, với mục tiêu tước bỏ tư cách miễn thuế của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, một đoàn nghệ thuật do người tập Pháp Luân Công điều hành.

Trần Quân đã chuẩn bị một tài liệu báo cáo nhằm mô tả Pháp Luân Công là “X giáo”, một từ lóng thường được ĐCSTQ sử dụng. Tuy nhiên, tài liệu này thiếu bằng chứng đầy đủ và không đáp ứng các yêu cầu tố cáo của IRS.

Vào tháng 1/2023, Trần Quân đã thảo luận tài liệu này với người cung cấp thông tin cho FBI tên là Q và tuyên bố rằng ông ta đang theo dõi vấn đề này như một phần trong nỗ lực của ĐCSTQ nhằm “đánh đổ Pháp Luân Công”. Trần Quân hỏi Q liệu có ai trong IRS có thể giúp thúc đẩy vấn đề này không. Trần Quân nói rằng nếu thành công, “tầng lãnh đạo” của ĐCSTQ sẽ có trọng thưởng. Q sau đó giới thiệu Trần với F, một quan chức thực thi pháp luật (đóng giả là nhân viên IRS) và sắp xếp một cuộc gặp giữa hai bên.

Sau nhiều lần liên lạc, Trần Quân đã tổ chức các cuộc gặp chính thức và không chính thức với F ở New York và đề xuất một thỏa thuận hối lộ: Nếu F kiểm toán Shen Yun, ông ta sẽ trả 50.000 USD, với khoản trả trước là 5.000 USD, và nếu tố cáo thành công, F sẽ nhận được 60% tiền thưởng tố cáo. Trần đã trả 1.000 USD tiền mặt ngay tại chỗ.

Sau đó, Lâm Phong, với tư cách là tài xế của Trần Quân, đã đi cùng Trần đến gặp F và bay từ California đến New York vào ngày 18/5 năm ngoái, giao 4.000 USD tiền mặt làm số dư đặt cọc. Trần đã lên kế hoạch cho hai khoản thanh toán trong tương lai, mỗi khoản trị giá 25.000 USD, tiết lộ rằng các khoản hối lộ sẽ đến từ Trung Quốc và sẽ phải được mang từ từ vào Mỹ để tránh gây ra các yêu cầu báo cáo tiền tệ.

Trần Quân và Lâm Phong cũng thảo luận về “các khoản hối lộ bổ sung”, và đề cập rằng quan chức số 1 của ĐCSTQ chịu trách nhiệm về những vấn đề này. Tuy nhiên, tài liệu của tòa án không tiết lộ nội dung cụ thể.