Những ngày gần đây, ban tổ chức Hội chợ Giao dịch Xuất nhập khẩu Ngoại thương Thâm Quyến bị tố thuê người giả làm khách mua hàng, dựng lên bề ngoài sầm uất giả tạo. Hàng trăm doanh nghiệp tham gia triển lãm phẫn nộ đòi hoàn tiền, hiện trường biến thành nơi đòi quyền lợi tập thể, lực lượng cảnh sát và đặc cảnh được điều đến dày đặc để “duy trì trật tự”.

Ban tổ chức Hội chợ Giao dịch Xuất nhập khẩu Ngoại thương Thâm Quyến bị cáo buộc làm giả số liệu; các doanh nghiệp tham gia triển lãm đã biểu tình đòi bảo vệ quyền lợi. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)

Tổng hợp thông tin trên mạng xã hội cho thấy, ngày 17/6, tại một hội chợ ngoại thương ở Thâm Quyến đã bùng phát một vụ “đòi quyền lợi” quy mô lớn. Ban tổ chức bị tố cáo quảng cáo sai sự thật, thuê số lượng lớn “du học sinh người nước ngoài” đến giả làm “khách hàng ngoại thương”, cố tình dựng cảnh giao thương nhộn nhịp, khiến các đơn vị triển lãm vô cùng bất bình.

Buổi chiều cùng ngày, một số đơn vị tham gia triển lãm phát hiện ngay tại cửa ga tàu điện ngầm có người cầm danh sách kiểm tra tên, số điện thoại, rồi phát tiền cho những người đang xếp hàng – được cho là “diễn viên quần chúng”.

Có cư dân mạng lên tiếng: Hội chợ Giao dịch Xuất nhập khẩu Ngoại thương Thâm Quyến vốn đã không có khách thì thôi, vậy mà còn bỏ tiền thuê “ông Tây bà Tây” đóng giả khách mua; cả ngày vất vả phát danh thiếp, gửi tài liệu, chụp ảnh “tương tác”, cuối cùng mới tá hỏa phát hiện tất cả chỉ là khách giả.

Do hầu như không đạt được hiệu quả kinh doanh như kỳ vọng, rất đông doanh nghiệp vây quanh người phụ trách ban tổ chức để đòi hoàn lại phí gian hàng lên tới hàng chục nghìn tệ. Hàng trăm chủ gian hàng đã tập trung tại Trung tâm Hội nghị – Triển lãm Thâm Quyến để tập thể đòi quyền lợi, cáo buộc ban tổ chức thuê người giả mạo nhà mua hàng, dựng lên cảnh giao dịch sôi động. Lực lượng cảnh sát và đặc cảnh được điều đến hiện trường để kiểm soát tình hình.

Ngày 18/6, do yêu cầu hoàn phí gian hàng đưa ra từ ngày hôm trước không được phản hồi, một số đơn vị triển lãm tức giận đã đập phá hàng hóa trưng bày và một số cơ sở vật chất tại khu triển lãm trước khi rời đi.. Nhiều doanh nghiệp đã bỏ ra khoảng 20.000 tệ tiền thuê gian hàng, cộng thêm chi phí vận chuyển, ăn ở, nhưng gần như không chốt được đơn hàng nào có giá trị.

Hội chợ được tuyên truyền rầm rộ, nhưng kết cục lại bị “vạch trần”

Đối với kỳ hội chợ ngoại thương này, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã bắt đầu “làm nóng” từ tháng 3.

Theo Chứng Khoán Thời Báo, từ 16 đến 18/6, “Triển lãm Thương mại Điện tử Xuyên biên giới Quốc tế Thâm Quyến lần thứ 12 năm 2026 và Lễ hội Thương mại Điện tử Xuyên biên giới Toàn cầu 616 lần thứ 9, cùng Hội chợ Giao dịch Xuất nhập khẩu Ngoại thương Thâm Quyến” được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị – Triển lãm Phúc Điền, Thâm Quyến. Bài báo cho biết quy mô triển lãm đạt 60.000 m², quy tụ hơn 2.000 doanh nghiệp, hơn 30 cụm “dải công nghiệp” trọng điểm khắp cả nước, cùng sự góp mặt của các “ông lớn” ngành thương mại điện tử xuyên biên giới, người bán toàn cầu, nền tảng, nhà cung cấp dịch vụ, nhà sản xuất…

Vụ việc hội chợ ngoại thương Thâm Quyến bị tố “thuê diễn viên quần chúng” đã gây ra làn sóng tranh luận trên X.

Cư dân mạng: “Khi ngay cả Thâm Quyến cũng phải làm giả, thì kinh tế đã xong rồi”

Có người bình luận: “Trước đây tôi cũng làm ngoại thương, kiểu chiêu trò tổ chức hội chợ như mấy chục năm trước này thực ra đã bị thị trường đào thải rồi, nhưng ban tổ chức không muốn bỏ miếng ăn nên liều mình chơi trò này.”

Người khác viết: “Nhiều bạn du học sinh tôi quen sống được nhờ đi hội chợ làm ‘diễn viên quần chúng’ kiếm tiền sinh hoạt. Một lần 200 tệ.” “Đến lúc một thành phố cửa ngõ như Thâm Quyến làm ngoại thương mà cũng phải dựng chuyện thì nền kinh tế nước này coi như sụp rồi.”

Lại có người mắng thẳng“Dạo này chỗ nào cũng là căng băng-rôn cộng thêm ‘cẩm y vệ’ giữ trật tự, dùng tiền thuế của dân để duy trì ổn định, không biết Đảng Cộng sản Trung Quốc còn cầm cự được bao lâu nữa.” 

“Cả nước toàn hàng giả, nói dối, tẩy não – chính là phong cảnh đặc trưng của ‘Chi-na’ thôi.” 

“Đảng Cộng sản Trung Quốc quen thói lừa gạt, kéo cả người Trung Quốc xuống cùng.”

Có người còn cho rằng: “Các thành phố tuyến một chính là nơi mâu thuẫn xã hội Trung Quốc hiện nay gay gắt nhất. Nếu bùng nổ cách mạng, sẽ không phải là kiểu ‘nông thôn bao vây thành thị’ như Trung Quốc 1949, mà giống Nga 1917 – xuất phát từ các đô thị lớn, đạn pháo bắn thẳng vào Trung Nam Hải, thuốc nổ nổ từ trụ sở chính quyền Thâm Quyến, từ Lục Gia Chủy ở Thượng Hải bùng lên trước tiên.”

Lý Mộc Tử / Vision Times