Vào ngày 31/1, một thông tin đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên nền tảng X với nội dung: “Qua xác minh từ nhiều nguồn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông đã tự sát qua đời”.

Bức ảnh chụp vào ngày 4/3/2023, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông (trái) và ông Trương Hựu Hiệp (phải) tham dự lễ khai mạc Hội nghị Chính hiệp Toàn quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Nguồn ảnh: NOEL CELIS/AFP qua Getty Images)

Gần đây, những tin tức tương tự trên nền tảng X đang ngày càng nhận được sự tin tưởng của dư luận, sau khi tính chính xác của các nguồn tin về việc ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập bị điều tra dần được hé lộ. Do đó, trước tin đồn ông Hà Vệ Đông “tự sát”, nhiều người Hoa có xu hướng tin rằng đây là sự thật.

Thực tế, tin đồn về cái chết của ông Hà Vệ Đông đã xuất hiện từ hơn nửa năm trước.

Ngày 24/5/2025, nhà bình luận độc lập Thái Thận Khôn từng tiết lộ trong một chương trình rằng ông Hà Vệ Đông đã “đi rồi” (qua đời). Ông cho biết ông Hà Vệ Đông bị bắt ngay sau khi kỳ họp “Lưỡng hội” kết thúc, ban đầu bị thẩm vấn tại Bệnh viện 301, sau đó chuyển đến giam giữ tại Bảo Định. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ là vào giữa tháng Năm, lực lượng cảnh vệ canh giữ ông Hà đã đồng loạt rút về Bắc Kinh, ngay cả đầu bếp riêng của ông cũng đã trở lại thủ đô.

Ông Thái Thận Khôn nói thêm: “Thông tin mới nhất cho biết thời điểm Hà Vệ Đông qua đời còn sớm hơn cả Hà Hồng Quân, chính xác là ngày 2/5, địa điểm cụ thể cũng tại Bệnh viện 301”.

Trong những tin đồn về việc ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập “ngã ngựa” lần này, những bài đăng của ông Thái Thận Khôn trên X từng được Tướng Flynn – một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới tình báo Mỹ – chia sẻ và bình luận. Động thái này cho thấy giới chính trị Mỹ đã nhận thức được rằng các thông tin trên X là một kênh quan trọng để nắm bắt nội tình chính trị của ĐCSTQ. Thực tế chứng minh, một số tin đồn mạng này có độ tin cậy rất cao.

Khi bình luận về tin ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập bị bắt, Tướng Flynn đã chia sẻ thông tin này cho Ngoại trưởng Mỹ Rubio, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hegseth và chuyên gia về vấn đề Trung Quốc Gordon Chang.

Trước đó, vào ngày 19/5/2025, ông Thái Thận Khôn cũng từng đăng bài dẫn nguồn tin từ Bắc Kinh cho biết: Thượng tướng Hà Hồng Quân, Phó Chủ nhiệm Thường trực Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương, đã tự sát trong thời gian bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân đội giam giữ. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện 301 nhưng không qua khỏi và đã tử vong vào chiều ngày 18/5.

Theo những gì ông Thái Thận Khôn tiết lộ, ông Hà Vệ Đông cũng qua đời do tự sát. Điều này xảy ra chỉ hơn 2 tháng sau khi có tin ông bị bắt giữ vào ngày 11/3 sau khi bế mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Việc tại sao ông lại chọn con đường cùng này, hay liệu có từng bị tra tấn dã man hay không, vẫn là một dấu hỏi lớn gây nhiều đồn đoán.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng cũng có những góc nhìn khác nhau về nghi vấn này. Chẳng hạn, có ý kiến phân tích rằng:

“Hà Vệ Đông hiện vẫn đang trong giai đoạn chờ xét xử, có nhân viên bảo vệ chuyên trách canh giữ 24/24. Ở cấp địa phương, đúng là có chuyện quan chức ngã ngựa ‘tự sát’ trong lúc chờ xét xử do sự cấu kết của lực lượng canh gác. Nhưng ở cấp trung ương, sau thời Giang Thanh, chỉ có Trương Dương là tự sát tại nhà khi đang bị điều tra. Với cấp bậc như Hà Vệ Đông, ông đã được đưa vào điểm giam giữ chuyên biệt, việc tự sát gần như là không thể, trừ khi đột tử vì bệnh hiểm nghèo như Từ Tài Hậu.”

Kể từ thời cựu Thủ thủ tướng Lý Khắc Cường, số lượng các ca tử vong bất thường của các quan chức cấp cao ĐCSTQ đã tăng mạnh. Dư luận phổ biến cho rằng đằng sau những cái chết này chắc chắn ẩn chứa những bức màn đen chính trị không thể tiết lộ. Với tư cách là cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, tin đồn ông Hà Vệ Đông tự sát rõ ràng đòi hỏi chính quyền Tập Cận Bình phải có phản hồi công khai.

Cái chết của Hứa Kỳ Lượng

Tháng 6/2025, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hứa Kỳ Lượng đột ngột qua đời ở tuổi 75. Thông tin cho biết ông bị nhồi máu cơ tim cấp tính khi đang chạy bộ thể dục buổi sáng trong sân và tử vong sau khi đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, vào ngày 31/5, cựu nhà báo Trung Quốc Triệu Lan Kiện đã tiết lộ trên X rằng thông tin ông Hứa Kỳ Lượng qua đời đã rò rỉ từ rạng sáng ngày 28/5 với lý do nội bộ là “bệnh tim”. Nhưng theo tin nhắn từ một nguồn tin quân đội mà ông nhận được, tình hình thực tế phức tạp hơn: Ông có thể đã bị “thanh trừng” và gạt ra ngoài lề sau những đợt chỉnh đốn quân đội trước thềm chiến sự Đài Loan, dẫn đến tinh thần hoảng loạn cực độ và cuối cùng là đột quỵ.

Cựu Trung tá Hải quân ĐCSTQ Diêu Thành cũng đăng bài vào ngày 3/6 bày tỏ nghi ngờ rằng ông Hứa Kỳ Lượng đã “bị chết” (ám sát hoặc ép chết). Nhiều người còn so sánh cái chết của ông với sự ra đi ly kỳ của cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường, gọi ông là “một Lý Khắc Cường thứ hai”.

Nguyên nhân khiến dư luận nghi ngờ là bởi ông Hứa Kỳ Lượng vốn xuất thân từ phi công, có tố chất thể lực rất tốt, lại vừa xuất hiện khỏe mạnh trong buổi họp mặt mừng năm mới vài tháng trước đó, chưa kể ông luôn có đội ngũ y tế chuyên nghiệp phục vụ riêng.

Tin đồn Thường Đinh Cầu qua đời vì “nhồi máu cơ tim”

Ngày 11/12/2025, học giả chính trị nổi tiếng Lưu Quân Ninh đã đăng tin trên X: Thượng tướng Thường Đinh Cầu, đương kim Tư lệnh Không quân, đã đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim trong thời gian “bị lưu giữ để thẩm vấn” bởi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân đội Trung Quốc.

Đây lại là một thông tin đột tử khác liên quan đến giới lãnh đạo Không quân. Kể từ đó, Thường Đinh Cầu không còn xuất hiện trong các cuộc họp liên quan của ĐCSTQ, sự vắng mặt bất thường này càng làm tăng thêm tính xác thực của tin đồn.

Ông Thường Đinh Cầu sinh năm 1967, năm nay chưa đầy 59 tuổi, đang ở độ tuổi sung mãn. Ông từng trực tiếp lái tiêm kích J-10A bay qua Thiên An Môn trong cuộc duyệt binh năm 2015 và là Thiếu tướng trẻ nhất trong số 56 vị tướng dẫn đầu đoàn duyệt binh. Một Tư lệnh Không quân có thể lực vượt trội và chế độ chăm sóc y tế đặc biệt như vậy rất khó khiến người ta tin rằng ông qua đời chỉ vì “nhồi máu cơ tim” đột ngột.